Sau chuyến du lịch, chồng bất ngờ ném điện thoại trước mặt và ép tôi xem, không ngờ những bức ảnh trong đó khiến tôi phải quỳ xin lỗi mẹ chồng.
Tôi đang mang thai 5 tháng, bụng khá lớn và đi lại nặng nề. Tuần trước, công ty tổ chức đi du lịch, chồng lo lắng cho thai nhi nên không muốn tôi đi. Tôi hứa sẽ giữ gìn sức khỏe, cuối cùng chồng cũng đồng ý tiễn tôi. Chuyến đi có nhiều hoạt động vui vẻ như tắm biển và hát hò, tôi chụp rất nhiều ảnh để khoe với bạn bè. Khi trở về, tôi tặng chồng một chiếc mũ đẹp, nhưng anh lại gạt tay khiến mũ rơi xuống đất. Trong lúc tôi bực bội, anh đưa điện thoại và bảo tôi xem ngay.
Tôi đã nói sẽ xóa hết những hình ảnh đó, nhưng chồng vẫn không tha cho tôi. Những tấm hình tôi mặc áo tắm cùng bạn bè đẹp mà không có gì bất thường, thế nhưng chồng lại quát tôi vì đã bầu tháng thứ 5 mà vẫn mặc kiểu áo hai mảnh giữa chỗ đông người. Khi hình ảnh được đăng lên Facebook, cả công ty chồng đều xem, và mẹ chồng thì tức giận vì cảm thấy mất mặt. Tôi chỉ muốn lưu lại kỷ niệm đẹp trong thời gian mang thai, nhưng giờ lại trở thành lý do để chồng trút giận. Dù tôi đã nói sẽ xóa, anh vẫn mắng tôi làm bẽ mặt gia đình.
Chồng tôi bắt tôi phải xin lỗi mẹ chồng vì chuyện ăn mặc khiếm nhã ở nơi công cộng. Tôi rất bức xúc và phản đối, cho rằng cơ thể là của tôi, tôi có quyền ăn mặc theo ý mình. Chồng đe dọa nếu không nghe lời thì phải về nhà ngoại. Tôi thấy anh ấy quá gia trưởng và không hiểu sao lại làm ầm lên vì chuyện nhỏ như vậy. Theo mọi người, tôi có nên xin lỗi mẹ chồng để yên chuyện hay không?


Source: https://afamily.vn/vua-di-du-lich-ve-chong-nem-dien-thoai-truoc-mat-va-bat-ep-toi-xem-khong-ngo-nhung-tam-hinh-trong-do-khien-toi-phai-quy-xuong-xin-loi-me-chong-20200718160117679.chn
Bình luận